Sai lầm khi làm đẹp cho trẻ quá sớm.
Chị Lý, lớn lên trong gia đình nghèo, ước mơ có một tấm áo mới. Tuy nhiên, ước mơ chỉ thực hiện được phần nào khi áo mới lại là đồ cũ với người khác. Sau khi lập gia đình, chị quyết tâm bù đắp cho con gái Mi Mi bằng cách sắm cho bé những bộ đồ thời trang. Ngay từ khi sinh ra, Mi Mi đã có những bộ đồ sơ sinh sành điệu, và bây giờ, ở lớp 3, bé đã có nhiều tủ quần áo đầy ắp. Chị Lý đặc biệt chú trọng đến chất lượng trang phục, không bao giờ mua đồ chợ mà luôn chọn những bộ có giá từ 300.000 đồng trở lên. Mỗi lần ra ngoài, chị mất nhiều thời gian để chọn đồ cho con.
Chị Huyền dành nhiều thời gian cho trang phục của con vì không muốn bé mặc lặp lại. Chị phải tìm cách phối đồ hiệu quả với số lượng quần áo nhiều. Vào dịp lễ, chị còn trang điểm cho bé Phương trông trưởng thành hơn. Chị cho rằng, đã mất công phối đồ đẹp thì cũng cần chăm sóc kiểu tóc cho phù hợp. Là nhà thiết kế thời trang trẻ em, chị cảm thấy việc làm điệu cho con là trách nhiệm, vì bé là gương mặt đại diện của nhãn hàng. Chị Huyền cũng như chị Lý, luôn cố gắng làm cho con trông sành điệu nhất.
Phương, được mẹ "đào tạo" từ nhỏ, đã sớm trở thành một cô bé sành điệu. Từ lớp 2, cô đã tự biết kết hợp trang phục mà không cần mẹ giúp. Hiện tại, ở lớp 7, Phương trông như một thiếu nữ cấp 3 và luôn thu hút sự chú ý từ bạn bè. Cô bé tự hào kể cho mẹ về những bộ đồ được yêu thích và cách mình làm kiêu trước các bạn nam. Tuy nhiên, mẹ Huyền không nhận ra rằng Phương ngày càng chú trọng vào thời trang hơn học hành. Cô dành nhiều thời gian mua sắm và tìm kiếm phụ kiện thay vì học tập, dẫn đến việc học hành sa sút. Khi bị mẹ nhắc nhở, Phương phản ứng rằng thời đại đã khác, không còn như trước.
Chỉ cần xinh đẹp là có tất cả, đó là mục tiêu của bé Mi Mi, người muốn trở thành người mẫu. Bé không quan tâm đến việc học, mà chỉ chăm chút ngoại hình. Chị Huyền, mẹ bé, nhận ra rằng mình đã góp phần hình thành suy nghĩ lệch lạc này. Bé Mi Mi cũng sớm say mê làm đẹp, mặc dù chưa có những phát ngôn gây sốc như Phương. Chị Lý nhận thấy bé Mi Mi ưu tiên ngoại hình hơn kiến thức khi nghe bé gọi điện mời bạn thử váy mới và cho rằng việc học không quan trọng. Chị Lý giật mình nhận ra rằng việc làm điệu cho con chỉ là cách bù đắp cho những thiếu thốn của mình.
Việc này đã làm cháu chỉ chú trọng đến ngoại hình. Dù tiếc, tôi vẫn quyết định cho đi tủ quần áo của cháu và mua cho cháu những bộ đồ bình thường như bạn bè. Cháu buồn, nhưng tôi tin mình đã làm đúng.


Source: https://afamily.vn/sai-lam-vi-lam-dieu-cho-con-qua-som-20120730041654321.chn